Bị Vợ Dụ Dỗ vào Bẫy
Khi bác sĩ thông báo vợ anh Tùng mang thai bé trai, anh trở nên buồn bã. Điều này khiến bác sĩ bất ngờ, vì thường thì các ông chồng đều vui mừng khi nghe tin có con trai. Anh Tùng từng nói với vợ rằng gia đình anh toàn con trai, không ai tình cảm, nên anh mong muốn có con gái. Anh thường ghen tị với những cô bé con của bạn bè, nhưng nhà vợ anh lại có 3 chị em gái, khiến anh lo lắng về tương lai sẽ không có con rể nào cho gia đình.
Hai vợ chồng có ước muốn trái ngược. Anh Tùng mong muốn có một cô con gái xinh đẹp để khoe với bạn bè, trong khi chị Loan thì âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch riêng mà chồng không hề hay biết. Anh Tùng cảm thấy mình trưởng thành hơn khi sờ bụng vợ, nhưng thực tế là chênh lệch giới tính ngày càng lớn, khiến anh lo lắng cho tương lai của con gái. Chị Loan bên ngoài ủng hộ chồng nhưng lại có ý định khác.
Gần đây, anh Tùng nhận thấy vợ mình, chị Loan, đầu tư nhiều hơn vào việc nấu ăn với các món lạ và ngon miệng. Anh vốn thích ăn, nên rất vui sướng khi được thưởng thức. Chị Loan còn tìm mua thuốc Bắc, nói rằng có thầy giỏi giúp sinh con theo ý muốn. Chị sắc thuốc để hai vợ chồng cùng uống, mong có con gái. Trong khi đó, chị “cấm cửa” anh mấy tuần để chờ thời điểm rụng trứng, tăng khả năng sinh con trai. Anh Tùng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ vợ cần lấy sức khỏe. Đến ngày dự tính, chị cho anh “thả cửa”, và anh rất thoải mái mà không biết mình đã rơi vào kế hoạch của vợ.
Hai tháng trải qua cảm giác mới lạ đã giúp anh Tùng trở thành một hotboy. Thấy vợ cười đắc thắng, anh cảm thấy như mình bị "chơi xỏ". Dù đã chuẩn bị nhiều kế hoạch để có con gái, anh vẫn thua vợ. Anh nhận ra rằng "mưu cao thua trí đàn bà" đúng là không sai. Khi sờ bụng vợ và cảm nhận con yêu, anh thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Anh thì thầm với bụng vợ, hứa sẽ huấn luyện con thành chuyên gia "sát gái" và sắm cho con đồ Chelsea giống mình. Chị Loan mỉm cười mãn nguyện với kế hoạch của mình.
Source: https://afamily.vn/mac-bay-vo-20140117012840323.chn